Dòng sông quê hương
Dòng sông giờ vẫn còn trong ký ức tuổi thơ tôi, sông như một dải lụa mềm vắt qua làng. Mùa hạ nước sông cuồn cuộn trĩu nặng phù sa, sang thu nước sông trong vắt lặng lẽ hiền hòa.
Có 11 kết quả được tìm thấy
Dòng sông giờ vẫn còn trong ký ức tuổi thơ tôi, sông như một dải lụa mềm vắt qua làng. Mùa hạ nước sông cuồn cuộn trĩu nặng phù sa, sang thu nước sông trong vắt lặng lẽ hiền hòa.
Dòng sông giờ vẫn còn trong ký ức tuổi thơ tôi. Sông như một dải lụa mềm vắt qua làng. Mùa hạ, nước sông cuồn cuộn, trĩu nặng phù sa. Sang thu, nước sông trong vắt, lặng lẽ, hiền hòa. Bờ sông là những bãi đất ngút ngàn lau lách, điểm xuất phát của những cánh diều mang mơ ước tuổi thơ.
Nhà tôi ở một con phố thuộc phường Thanh Bình, ngay cạnh dòng sông Vân. Tuổi thơ của tôi gắn liền với con sông lịch sử. Tôi được chứng kiến sự đổi thay của con sông quê hương qua những lần địa phương vào cuộc giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở vật chất… để con sông quê hương luôn giữ được vẻ đẹp vốn có, góp phần tô điểm thêm cho đô thị Ninh Bình.
Kim Sơn quê hương tôi có biết bao con sông lớn nhỏ, dọc ngang, sông hiền hòa thơ mộng ôm trọn lấy những mái nhà nằm nép mình bên từng dòng sông. Sông đem lại cho "ai" một khoảng trời tuổi thơ đong đầy kỉ niệm. Dòng sông đã là bạn của bao người, nay lại thủy chung son sắt, nó trở thành một "mảnh hồn làng" trong trái tim của những người tha thiết yêu quê hương.
Trên địa bàn huyện Kim Sơn hiện có 271 tuyến kênh mương cấp I, II, III (nhiều người địa phương vẫn quen gọi là các dòng sông) được bố trí theo hình ô bàn cờ, với tổng chiều dài các trục sông lớn là 103 km và trên 500 km kênh mương nhỏ, được trải dài khắp địa bàn toàn huyện.
Nói đến ẩm thực của Ninh Bình, không thể không nhắc đến món mắm tép Gia Viễn - một loại mắm đặc sản và độc đáo mang đậm nét quê hương của người dân Ninh Bình.
Câu lạc bộ "Em yêu dòng sông quê em" thuộc Liên đội Trường THCS Trương Hán Siêu (Tp. Ninh Bình) đã có nhiều việc làm thiết thực góp phần tích cực vào công tác truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường nước trên địa bàn.
Sáng ngày 21/3, tại Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phối hợp với UBND thành phố Ninh Bình tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Nước Thế giới năm 2011 và ra quân chiến dịch "Bảo vệ dòng sông quê hương'.
Trần Quang Hiển đến với thơ hơi muộn. Đi qua tuổi "ngũ tuần" anh mới có tập thơ đầu tay trình làng, đó là tập "Chiều tím rừng lan" do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành năm 2004. Và ba năm sau, trước thềm năm 2008, anh có tập "Bến sông quê" với nhiều phát hiện và trải nghiệm hơn.
Ngày 26/4, tại tỉnh Nam Định, thanh niên 6 tỉnh, thành phố thuộc lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy cùng tham gia Chương trình "Thanh niên tham gia bảo vệ dòng sông quê hương-lưu vực sông Nhuệ-Đáy".